
Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng, với sự tham gia của diễn viên Trà Ngọc trong vai trò cố vấn.

Nhân vật đầu tiên gọi điện đến chương trình là chị T, đang rất bối rối. Theo đó, chị T có kinh doanh quán cà phê, và trở thành điểm tụ họp cố định để buôn chuyện mỗi sáng của hội chị em. Trong số đó, có chị Thu Bé ở gần nhà hay than chuyện chồng nhậu nhẹt. Và mỗi lần như vậy, cả hội lại thay nhau hiến kế, từ cách dằn mặt, cách dạy chồng đến chuyện xúi giục ly hôn.
Một ngày nọ, chị Thu Bé bị chồng đánh và khóc lóc chạy vào quán. Trước tình huống này, ai nấy đều khuyên chị nên ly hôn. Thế nhưng không lâu, chồng chị Thu Bé đến thẳng quán cà phê đập quán còn chị T vị chồng giận vì cho rằng mình gây rạn nứt gia đình người khác.
Nghe xong câu chuyện, diễn viên Trà Ngọc thừa nhận: "Tôi cũng là người luôn can thiệp khi thấy người khác gặp chuyện bất bình. Tôi hay xen vào chuyện người khác.
Tính cách của bản thân tôi vốn dĩ là như vậy, và vai chị T trong câu chuyện chính là hình ảnh của tôi ngoài đời. Tuy nhiên, tôi may mắn hơn khi chồng tôi là một người ôn hòa, thậm chí anh còn thay tôi làm chuyên gia tâm lý cho các cặp đôi.

May mắn là chồng tôi ôn hòa. Có khi anh ấy còn khuyên ông chồng, còn tôi thì khuyên bà vợ luôn. Hai vợ chồng tôi chia nhau ra làm chuyên gia tâm lý. Nhưng cuối cùng, vợ chồng nhà người ta thì hòa thuận lại bình thường, còn vợ chồng tôi thì chiến tranh lạnh.
Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể sống vô tâm khi có thể giúp những người thân gỡ rối nằm trong khả năng của mình.
Tôi định sống khác nhưng không được. Có thể người ta không cần lời khuyên của mình, nhưng tôi cứ phải khuyên. Họ tìm đến mình vì hai điều, thứ nhất là cần sự đồng cảm, thứ hai là cần một lời khuyên để giải tỏa tâm lý, vì họ đang cảm thấy vô cùng bế tắc".
Nhân vật thứ hai là chị N, cho biết bản thân đau đầu vì chồng chị và mấy ông hàng xóm tụ tập mỗi chiều để bàn chuyện thiên hạ. Chị N không thích nơi này vì ồn ào và nhiều chuyện. Đỉnh điểm là từ một câu đố vui về hai con bò, các ông chuyển sang cãi nhau kịch liệt, rồi dẫn đến ẩu đả. Chồng chị N là người cãi hăng nhất. Vì vậy chị N cảm thấy xấu hổ khi bị hàng xóm trêu chọc vì chồng môi mỏng, nói còn hơn vợ.
Diễn viên Trà Ngọc cho rằng: "Giải pháp cho tình huống rất đơn giản, đó là người vợ chỉ cần gỡ cuộc đời mình ra khỏi người đàn ông đó. Bởi người phụ nữ đã chọn sai chồng.
Với tiêu chuẩn của tôi, tôi không cho phép chồng tôi hành xử như vậy. Anh ta có quyền có bạn bè, có quyền đi chơi. Nhưng đó phải là một sự kiện thực sự, một buổi đi chơi hoặc một dịp gì đó chính thức, nhưng không thể nào ngồi lê đôi mách như vậy được.
Chồng tôi không hề mang chuyện của gia đình ra ngoài để góp vui cho người khác. Mà anh ấy cũng giống tôi luôn. Thay vì trước đây chỉ lắng nghe tôi nói, thì bây giờ câu chuyện của anh ấy cũng được nảy sinh từ những gì tôi kể.
Xong rồi, anh ấy sẽ kể thêm cho tôi nghe những chuyện anh ấy gặp, hoặc những gì anh ấy cần trao đổi trong một ngày. Anh ấy để tôi nói xong rồi đến lượt anh ấy nói. Cứ thế, theo thời gian, anh ấy cũng "già chuyện" giống tôi.
Chuyện của người khác thì luôn phải nói một cách cẩn thận. Và nếu là chuyện vợ chồng, hãy cùng nhau ngồi xuống thương lượng".
Tùng Ninh