Nữ họa sĩ Sophie Trịnh: "Tôi làm người mẫu cho tranh của mình"

Thứ hai, 26/08/2024 - 18:50

"Vì có khả năng diễn xuất nên tôi mới có thể đưa diễn xuất của mình vào trong tranh của mình. Tôi chính là nhân vật trong tranh của mình", nữ họa sĩ Sophie Trịnh nói.

Chiều 25/8, triển lãm cá nhân đầu tay của họa sĩ Sophie Trịnh mang tên "Lớp lang cảm xúc" chính thức khai mạc tại Nhà triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm trưng bày 23 tác phẩm thai nghén và hoàn thành trong thời gian 6 năm, chất liệu sơn dầu trên vải, chủ yếu khai thác đề tài phụ nữ. 

Nữ họa sĩ Sophie Trịnh: "Tôi làm người mẫu cho tranh của mình"- Ảnh 1.

Nữ họa sĩ Sophie Trịnh chia sẻ về 23 tác phẩm với người yêu hội họa.

Đến từ Hạ Long, Sophie Trịnh không chỉ sở hữu tài năng hội họa mà còn có khả năng diễn xuất và làm người mẫu. Tuy nhiên, chính đam mê mãnh liệt với hội họa đã định hình con đường nghệ thuật của cô. Với tâm hồn lãng mạn, giàu cảm xúc, Sophie Trịnh đã dành nhiều năm để trau dồi kỹ năng hội họa và theo đuổi đam mê.

"Tôi có khả năng diễn xuất, làm diễn viên, người mẫu nhưng vì đam mê mỹ thuật nhiều hơn nên dốc toàn tâm toàn lực vào mỹ thuật. Vì có khả năng diễn xuất nên tôi mới có thể đưa diễn xuất của mình vào trong tranh của mình. Tôi chính là nhân vật trong tranh của mình. 

Năng khiếu về diễn xuất của tôi đã có từ xưa và có nhiều bên quảng cáo mời nhưng vì thời gian dành cho tranh quá nhiều nên tôi chỉ có thể làm người mẫu cho chính tranh của mình", Sophie Trịnh giãi bày.

Nữ họa sĩ Sophie Trịnh: "Tôi làm người mẫu cho tranh của mình"- Ảnh 2.
Nữ họa sĩ Sophie Trịnh: "Tôi làm người mẫu cho tranh của mình"- Ảnh 3.

Chia sẻ thêm về triển lãm, Sophie Trịnh cho biết: "Trong cuộc sống hiện đại, con người dường như đang đối diện với sự cô đơn và cảm xúc phức tạp hơn bao giờ hết. Tại triển lãm "Lớp lang cảm xúc" lần này, tôi muốn gửi gắm một thông điệp của sự sẻ chia, khi đời sống hôm nay mỗi người đều mang trong lòng những nỗi niềm riêng nhưng đôi khi lại thật khó nói ra.

Con người ai cũng ẩn chứa những khao khát được thấu hiểu, yêu thương và quan tâm. Đây là những cảm xúc mãnh liệt nhưng lại thường bị kìm nén, không thể thổ lộ... Và tôi muốn truyền gửi những điều ấy trong tác phẩm của mình".

Từng học Thạc sĩ, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, với tinh thần lao động nghệ thuật cần mẫn, nghiêm túc, có thể nói, Sophie Trịnh là một trong số ít họa sĩ nữ của Việt Nam tự họa về bản thân mình với tranh nude.

Nữ họa sĩ Sophie Trịnh: "Tôi làm người mẫu cho tranh của mình"- Ảnh 4.

"Cảm xúc trong tranh là tổng hòa một chút của sự cô đơn, một chút khát khao hạnh phúc, một chút của sự bình yên, một chút của sự yếu đuối, một chút của sự che chở nhưng vẫn có gì đó rất mạnh mẽ như kiểu bứt phá...", nữ họa sĩ nói.

Chia sẻ cảm xúc về tranh của đàn em, họa sĩ Lê Thiết Cương nói: "Tranh của Sophie Trịnh kết hợp giữa ánh sáng của hiện thực và không gian ước lệ của trừu tượng, pha chút đường nét phóng túng của chủ nghĩa biểu hiện, để lại những mảng màu loang, những giọt màu rơi tự do và những nhát cọ buông thả. 

Sophie không phải là một họa sĩ muốn tiến đến điều gì đó mới mẻ sáng tạo đột phá, mà cô ấy muốn dùng ngôn ngữ hội họa và sự hòa trộn các trường phái để kể câu chuyện tự sự của cá nhân mình. Chính vì thế nên những bức tranh có sự nhẹ nhàng thân thiện và gần gũi, đồng thời với cách này nữ họa sĩ có thể có nhiều tiềm năng để khai thác và sáng tạo nhiều chủ đề và câu chuyện khác nhau". 

Họa sĩ Lê Thiết Cương còn nhận thấy, Sophie Trịnh là một nữ họa sĩ tự vẽ về mình trong một trạng thái đam mê bản thân như yêu một người tình trong mộng và có lẽ sự đam mê bản thân ấy nên Sophie Trịnh đã làm cho người xem như "chạm" được vào sự rung cảm của chính mình.

Được biết, triển lãm "Lớp lang cảm xúc" của Sophie Trịnh sẽ mở cửa tham quan tự do đến hết ngày 2/9.

PHI PHI