Nữ nghệ sĩ 87 tuổi vẫn phải làm tới 11 giờ đêm: "Một tháng tôi chỉ được làm một ngày kiếm 400 nghìn đồng"

Thứ hai, 07/10/2024 - 09:27

"Tôi phải làm việc chăm chỉ người ta mới thuê tôi, mới kiếm được tiền, không làm nhiều thì ai thuê tôi" – nghệ sĩ Hồng Sáp chia sẻ.

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Sáp đã chia sẻ công việc của mình tại hậu trường một sân khấu. Được biết, nghệ sĩ Hồng Sáp hiện đã 87 tuổi nhưng vẫn phải đi làm để kiếm tiền mưu sinh và nuôi một đứa cháu. Công việc hiện tại của bà là làm phục trang tại đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

Nữ nghệ sĩ 87 tuổi vẫn phải làm tới 11 giờ đêm: "Một tháng tôi chỉ được làm một ngày kiếm 400 nghìn đồng"- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hồng Sáp

Nghệ sĩ Hồng Sáp chia sẻ: "Công việc của tôi là mặc đồ cho nghệ sĩ, ủi đồ phục trang, quản lý đạo cụ. Một ngày tôi làm hai, ba tiếng. Tới khi nào giãn hát thì tôi về nhà, thường là 11 giờ đêm mới giãn hát.

Những đồ phục trang này rất kỳ công, mất nhiều thời gian để mặc được và phải mặc cho đàng hoàng, tử tế, đồ diễn mà".

Nói rồi, nghệ sĩ Hồng Sáp dẫn mọi người đi tham quan hậu trường sân khấu và đi ủi đồ phục trang cho nghệ sĩ. Tuy đã ở tuổi 87 nhưng nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn và lanh lợi, đi lại thoăn thoắt, làm việc luôn chân luôn tay. Bà ủi đồ rất nhanh.

Tiếp đó, nghệ sĩ Hồng Sáp còn tiết lộ đang làm một kênh Youtube riêng quay lại cuộc sống thường ngày và công việc của mình. Dù đã ở tuổi 87 nhưng nữ nghệ sĩ vẫn còn nhiều năng lượng làm việc, giữ được tinh thần lạc quan, tích cực.

Ngoài làm phục trang cho đoàn tuồng cổ Huỳnh Long, nghệ sĩ Hồng Sáp chia sẻ còn làm phục trang tại một số sân khấu khác như sân khấu của nghệ sĩ Minh Nhí để kiếm thêm thu nhập và làm rất cực, cả một sân khấu chỉ có 3 người làm phục trang, chuẩn bị phục trang cho tất cả các diễn viên.

Nữ nghệ sĩ 87 tuổi vẫn phải làm tới 11 giờ đêm: "Một tháng tôi chỉ được làm một ngày kiếm 400 nghìn đồng"- Ảnh 2.

Bà nói: "Tôi phải đi ủi đồ để kiếm tiền, ủi đồ diễn cho một đêm cực lắm, có rất nhiều đồ phải ủi. Tôi phải ủi đồ cho từ người lính canh, hầu cận, tì nữ tới vua quan…

Một tháng, tôi chỉ được đi làm phục trang có một ngày thôi và kiếm được 400 nghìn đồng cho một ngày đó. Hôm nay là tròn một tháng tôi mới được đi làm phục trang tiếp để kiếm tiền.

Nghề của tôi là diễn viên hát, đi diễn, nhưng giờ chuyển qua làm phục trang. Tôi lớn tuổi rồi, phải nhường lại cho mấy đứa nhỏ, không thể cứ lên sân khấu hát hoài. Tôi phải làm việc chăm chỉ người ta mới thuê tôi, mới kiếm được tiền, không làm nhiều thì ai thuê tôi".

Tùng Ninh