Mới đây, NSND Lệ Thủy đã tới dự giải Mai Vàng lần thứ 30. Dù đã ở tuổi 76 nhưng nữ nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh, trẻ trung và đẹp một cách sang trọng. Bà đi tới đâu cũng được săn đón, chú ý và có hào quang tỏa sáng, khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi rất vui vì được đồng hành cùng giải Mai Vàng suốt 30 năm qua. Tôi mong giải thưởng ngày càng phát triển để cứ mỗi mùa xuân về các nghệ sĩ trẻ phải cố gắng hơn nữa, làm sao có được tác phẩm, vai diễn hay để được chọn vào giải Mai Vàng. Đó là nguồn động lực để các nghệ sĩ trẻ tiến nhiều hơn nữa, lan tỏa khắp nơi.
Năm mới đã tới rồi, tôi chúc quý vị khán giả trong và ngoài nước được an khang thịnh vượng, mọi việc đều thành đạt".
Tiếp đó, NSND Lệ Thủy bước vào sảnh thì có nhiều khán giả nhí chỉ khoảng 10 tới 12 tuổi đã đứng đợi từ bao giờ. Các khán giả này tỏ ra phấn khích khi thấy nữ nghệ sĩ xuất hiện và đều nhận là fan hâm mộ của bà, còn xin chữ ký lên áo.
NSND Lệ Thủy vui vẻ ký tặng các fan nhí và bày tỏ: "Đây là niềm vinh dự nhất cho tôi khi được các em nhỏ ái mộ như vậy. Người lớn ái mộ tôi là chuyện bình thường, nhưng các em nhỏ mà ái mộ tôi thế này là vô cùng vinh dự, sung sướng và hạnh phúc".
Nữ nghệ sĩ còn nhắn nhủ các fan nhí: "Đem áo về cho bà cố, bà nội, bà ngoại coi nha con! Mấy đứa này hồi đó bà cố, bà nội chúng ái một tôi lắm, nên chắc chúng thắc mắc tôi là bà nào mà bà nội bà cố chúng nó ái mộ thế thì mới biết tôi".
NSND Lệ Thủy được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ cải lương lừng danh. Bà được khán giả mệnh danh là Cô đào ngoại hạng.
Ở miền Tây một thời, người ta còn có câu "đi mút mùa Lệ Thủy", tức là hễ có Lệ Thủy về hát thì bỏ cả đồng áng, mùa màng để đi nghe. Ngày đó phương tiện đi lại, đường xá chưa nhiều, mọi người phải chèo thuyền, đi trên sông nước xa xôi mới tới được chỗ hát rồi ngồi bệt xuống nghe, nhưng vẫn nô nức tới đông đủ chỉ để được nghe Lệ Thủy hát.
Lan Anh