Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ ưu tú Ốc Thanh Vân đã chia sẻ về cảm xúc của mình khi sang Úc sống một thời gian.
Cô nói: "Thời gian sống tại Úc là một dữ liệu mà đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ về nó. Tôi còn có ý định viết một kịch bản sân khấu kể về hành trình đó của mình.

Ốc Thanh Vân ở Úc
Sự biến chuyển tâm lý lúc đó là không ngờ tới, rất lạ lùng và đã xảy ra với tôi trong khoảng thời gian ở nước ngoài.
Đến giờ tôi vẫn khẳng định đó là những ngày tháng rất vui và nhiều kỷ niệm của mẹ con tôi. Nhưng nó cũng dẫn tôi đến những ngày phải đặt dấu chấm hỏi. Sau này tôi mới biết đó là sự khủng hoảng giá trị.
Tức là ở năng lực của tôi, tôi có thể làm được nhiều thứ nhưng khi sắp xếp nó một cách thiếu cân bằng thì sẽ bị khủng hoảng giá trị.
Ví dụ, tôi yêu việc làm mẹ, làm vợ, là một người phụ nữ của gia đình. Khi tôi gác lại vai trò đó để tới sân khấu làm công việc của một MC, diễn viên, dù rất mệt, rất đuối nhưng tôi vẫn cân bằng vì tôi đạt được giá trị của tôi ở sự phát triển bản thân ngoài xã hội. Tôi vẫn duy trì được năng lượng trong gia đình.
Đến khi sang Úc, tôi ở trong trạng thái làm mẹ toàn phần, không được làm sân khấu nữa.

Dù tôi rất mãn nguyện về điều đó nhưng từ ngày này sang ngày kia cứ như vậy khiến tôi bị rơi vào trạng thái khủng hoảng, tự hỏi xem vị trí của tôi có thực sự ở đây hay không? Đúng ra giờ này tôi đang làm MC cho một chương trình nào đó hay diễn một vở kịch nào đó. Vậy mà tôi cứ đứng ở đây rửa chén mãi sao?
Ngộ lắm, tôi đứng rửa chén mà nước mắt chảy không ngừng. Tôi bị mất cân bằng cuộc sống và cảm giác trầm cảm sắp ập vô mặt tôi đến nơi rồi. Trong khi tôi vốn là một đứa rất lạc quan.
Có một khái niệm, kiến thức mới tôi tiếp thu được. Đó là trầm cảm mùa. Trầm cảm mùa này liên quan đến thay đổi thời tiết, nhiệt độ, không khí khi vào đông lạnh và nó có thể đánh gục một người trưởng thành đang rất vui vẻ, lạc quan như tôi".
Tùng Ninh