Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, NSƯT Ốc Thanh Vân đã chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống ở Úc trước khi về nước.
Cô nói: "Tôi chưa bao giờ cảm giác mình thiệt thòi, tôi luôn thấy mình đủ đầy. Có những ngày, cảm hứng của tôi xuống rất thấp, nhưng tôi chưa bao giờ tiêu cực. Tôi luôn yêu đời và trân trọng những gì tôi đã được hưởng.

Ốc Thanh Vân ở Úc
So với người khác, tôi thấy mình đã quá may mắn và được hưởng quá nhiều rồi, nên đừng đòi hỏi gì thêm nữa. Thực sự, cũng có thời gian tôi lao lực, làm việc quá độ nhưng tuổi trẻ ai cũng phải vậy.
Trong thời gian đang làm việc nhiều như thế, tôi lại liên tục sinh con. Tôi không thấy mình vất vả mà thấy quá may mắn, được ông trời cho quá nhiều thứ. Tôi quá giàu có khi vừa được làm nghề, vừa được sinh con, nuôi con. Sự vất vả đương nhiên phải có nhưng tôi không thấy mình chết chìm trong sự vất vả đó mà tận hưởng nó.
Để đến bây giờ, tôi chưa gọi là quá già nhưng các con cũng đã khôn lớn. Như vậy là tôi đã quá viên mãn rồi.

Khoảng thời gian đi Úc, tôi thừa nhận rằng, sống xa quê hương khó khăn trăm bề và có những thách thức mà tôi có chuẩn bị trước cũng đỡ không nổi, dù bản thân tôi đã là người luôn tính toán, lên kế hoạch rõ ràng.
Một ngày của tôi ngập ngụa trong những thứ việc không tên để mỗi tối nằm xuống ngủ trong trạng thái bất tỉnh nhân sự. Không một đêm nào tôi ngủ mơ hay mộng mị mà ngủ một mạch tới khi mở mắt dậy là trời đã sáng.
Ở Việt Nam, tôi còn có những đêm trăn trở, còn có những giấc mộng, còn bên Úc thì không vì trong một ngày tôi đã dùng hết năng lượng, khánh kiệt năng lượng luôn.
Tôi phải thừa nhận, cuộc sống bên đó thực sự vất vả với tôi. Nhưng đến giờ nhìn lại, tôi cũng không thấy có gì tiếc nuối vì tôi đã có được những trải nghiệm thực sự đáng giá.
Đó là kỷ niệm đáng nhớ và rất đẹp cho bản thân tôi và các con. Trong tuổi thơ của các con có bóng dáng người mẹ này".
Tùng Ninh