Mới đây, NSƯT Cát Tường đã tâm sự với khán giả trên kênh cá nhân. Cô nói: "Từ mấy tháng nay, tôi lên clip nào cũng có khán giả vào bình luận bên dưới, kêu tôi qua kênh người này người kia xem đi vì họ đang nói xấu tôi, nhiều thông tin lắm.

Cát Tường
Nhưng tôi cho qua hết, thôi kệ đi vì nhu cầu của tôi là ra đường làm ăn, kiếm tiền chứ không kiếm chuyện.
Tôi làm Youtube từ xưa tới giờ là làm vì đam mê, vì muốn có một nơi để kết nối với khán giả. Đương nhiên, ai mà không ham tiền. Tôi làm Youtube cũng muốn có view cao để được Youtube trả thêm tiền, có động lực đi đây đi đó quay lại cho mọi người coi.
Những người làm Youtuber sống nhờ tiền Youtube. Nhưng tôi thì khác, tiền Youtube trả, tôi không sống đủ được. Kênh của tôi đầu tư rất nhiều. Tôi phải đi đây đi đó mới có cái quay cho mọi người coi, lúc đó mới có view.
Những đồng tiền đó không đủ cho tôi thực hiện các chuyến đi du lịch, mời người đi quay cùng để tạo ra lượt view. Tôi làm Youtube vì đam mê thôi. Tôi cũng là một Youtuber nhưng tôi không sống nhờ công việc này được.
Tôi phải làm thêm nhiều việc khác, làm nghệ thuật, buôn bán kinh doanh thì mới có tiền đi. Nhiều người cũng bảo tôi làm làm gì cho tốn tiền, mỗi clip phải tốn vài chục triệu thì làm sao có ăn. Cứ ngồi ở nhà nói chuyện người này người kia là có view rồi.

Cái này thì đúng nhưng tôi chưa muốn làm điều đó. Thực ra tôi cũng nghĩ tới một ngày sức khỏe không còn hoặc không đủ tiềm lực kinh tế để đi đây đi đó, thì chắc tôi cũng ngồi ở một góc nào đó nói đủ chuyện.
Nhưng chắc chắn tôi không bao giờ soi mói người nọ người kia, lấy chuyện người khác ra bàn luận hay kêu đích danh tên họ ra. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ làm thế.
Kênh của tôi chỉ nói chuyện cá nhân tôi, gia đình tôi. Tôi chưa bao giờ kêu tên người khác lên dù tôi biết có thể view sẽ rất cao vì gây tò mò, drama.
Tôi không chỉ trích cách làm Youtube của người khác. Nhiều người không có điều kiện đi đây đi đó thì ngồi nhà tìm hiểu, đọc sách vở rồi trò chuyện cũng rất hay. Nhưng không nên đi toxic, kiếm chuyện hay réo tên người khác.
Mới đây là đích thân mẹ tôi gửi clip của một anh ở Mỹ lên nói tôi này nọ, lôi chuyện tôi đi Mỹ từ xa lắc ra nói. Cuộc sống mà, chuyện này là bình thường, tôi không buồn phiền gì đâu. Cả nhà đừng sợ, lo gì hết".
Tùng Ninh