logo
ISSN 2734-9020

Nữ NSƯT miền Nam nói thẳng cuộc sống 14 năm ở Mỹ

Thứ hai, 23/03/2026 - 11:40

"Cuộc sống bên Mỹ rất bận rộn, nên tôi cũng bị cuốn đi theo công việc thường ngày", NSƯT Thanh Thanh Tâm nói.

Vừa qua, NSƯT Thanh Thanh Tâm đã chia sẻ tại buổi ra mắt liveshow về sự trống vắng khi 14 năm xa xứ. Bà nói: "Suốt một thời gian dài xa xứ, tôi nhớ nghề, nhớ bạn bè, không có điều kiện làm nghề. Điều đó khiến tôi buồn và chán, nản.

Nữ NSƯT miền Nam nói thẳng cuộc sống 14 năm ở Mỹ- Ảnh 1.

Thanh Thanh Tâm ngày trẻ

Cái nghề này của tôi nằm trong máu rồi, lúc nào cũng cháy âm ỉ. Khi không được làm nghề thì tôi nản, nhưng chỉ cần được nhen nhóm trở lại, có người rủ đi diễn lại là tôi lại bùng lên lửa nghề.

Nhờ ca sĩ Quang Thành mở ra một con đường thuận lợi, nên tôi quyết tâm về Việt Nam lần này để đi diễn, làm show trở lại.

Lúc ở bên Mỹ, tôi vẫn thường xuyên xem các đồng nghiệp, bạn trẻ trong nước biểu diễn. Tôi nhớ nghề, nhớ những năm tháng trước đây được diễn trong rạp hát, sân khấu lớn.

Tôi nản vì ở bên Mỹ không có những sân khấu lớn như vậy, khiến tôi không còn tìm được nhiều niềm vui với nghề như khi còn diễn trong nước, với đúng nghĩa được diễn trong thánh đường nghệ thuật. Tuy nhiên, cái nghề đã nằm trong máu tôi rồi thì tôi vẫn luôn muốn hát dù ở sân khấu nào.

Nữ NSƯT miền Nam nói thẳng cuộc sống 14 năm ở Mỹ- Ảnh 2.

Bao nhiêu năm xa quê, tôi nhớ quê hương, nhớ nghề lắm. Ngồi xem các chương trình trên tivi tôi nhớ tiếng đàn, tiếng hát. Nhưng cuộc sống bên Mỹ rất bận rộn, nên tôi cũng bị cuốn đi theo công việc thường ngày, không có nhiều thời gian để buồn nhiều, nghĩ nhiều. Tôi vẫn luôn mong mỏi nếu có cơ hội sẽ về nước hát và giờ thì tôi đã làm được".

Về sự đi xuống của cải lương, Thanh Thanh Tâm nói: "Tôi buồn chứ vì cải lương bây giờ không còn như xưa nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thời thế thay đổi. Ở thời trước không có nhiều hình thức giải trí, chỉ có đi xem cải lương thôi. Bây giờ có quá nhiều hoạt động giải trí nên phải chia ra thôi.

Nhưng cải lương vẫn là nghệ thuật cổ truyền được bảo tồn, giữ gìn được thì tốt. Cuộc sống mà, như một guồng máy, phải chạy thôi, phải có cái mới thay thế cái cũ, không thể cứ mãi như cũ được".

Về mối quan hệ với cố nghệ sĩ Vũ Linh, nữ nghệ sĩ nói: "Việc anh Vũ Linh ra đi là một mất mát lớn với khán giả và cả chính tôi. Anh Vũ Linh là người anh, người bạn diễn đã từng vui buồn trên sân khấu với

Tùng Ninh