Mới đây, NSƯT Cát Tường đang livestream thì bất ngờ có khán giả vào hỏi về thông tin cô bị nói bán hàng giả, hàng nhái có phải thật không.

Cát Tường tại họp báo xin lỗi
Nữ nghệ sĩ lập tức lên tiếng: "Bạn có thể lên Google tìm thông tin về tôi. Cách đây khoảng 3 năm, tầm 2021 hay 2022 gì đó tôi quên rồi, tôi có tổ chức một họp báo để xin lỗi về việc quảng cáo lố, nói lố sự thật, dùng từ miêu tả lố, quá đà.
Lúc đó tôi chưa rành về luật quảng cáo nên đã lên tiếng xin lỗi qua họp báo. Tôi chỉ nhận quảng cáo cho người ta và chỉ một quảng cáo đó nói lố thôi. Tôi đã xin lỗi ở họp báo rồi. Vậy mà người ta vẫn mắng tôi 5, 7 năm trời. Chuyện gì đã qua rồi thì cho qua đi.
Tôi không bán hàng giả, hàng nhái, không tiếp tay cho lừa đảo. Tôi chỉ là quảng cáo lố sự thật. Ví dụ, tôi quảng cáo điện thoại sẽ dùng các từ bị lố quá như "siêu đẹp, siêu xịn…". Sau đó, khi mọi người phản ứng thì tôi đã xin lỗi.
Việc hàng giả hàng nhái là ở phía đơn vị sản xuất, tôi không tham gia vào quá trình sản xuất nên không biết. Tôi biết cái sai của mình nên đã họp báo, lên tiếng xin lỗi trên các báo chính thống.

Suốt bao nhiêu năm nay, người ta đã mắng tôi nhiều lắm rồi. Hôm nay tôi trả lời câu hỏi của bạn để ai hỏi thì bạn trả lời họ giúp tôi.
Cuộc đời ai cũng có lúc lỗi lầm. Tôi đi làm cũng vì mưu sinh, đồng tiền thôi. Thời điểm đó, nhiều người cùng làm nhưng ai cũng im lặng. Khi bị cộng đồng mạng mắng, ai cũng chọn cách im lặng. Im lặng là vàng, im lặng thì lại không bị sao.
Tôi lại đội mũ rơm đi chữa nhà cháy, gọi là anh hùng rơm. Tôi tự động tổ chức họp báo xin lỗi, tưởng đâu xin lỗi xong thì nhẹ nhõm, được bỏ qua. Ai ngờ tôi càng xin lỗi người ta lại càng mắng tôi nhiều hơn. Họ bảo rằng, những người im lặng là không làm, còn tôi lên xin lỗi là tôi có làm nên vào mắng tiếp.
Nhưng tính tôi là vậy. Tôi rất sòng phẳng, có chơi có chịu. Tôi đã phải chịu hậu quả rồi. Ba năm nay tôi không làm ăn buôn bán gì nữa, mất show tôi cũng chịu. Đến lúc này cũng phải cho người ta con đường sống chứ.
Lúc đó tôi đã stress, đau bao tử, bạc hết tóc, nhưng cũng 3, 4 năm trôi qua rồi nên giờ mắng chửi nữa tôi cũng không để ý".
Tùng Ninh