logo
ISSN 2734-9020

Phim vừa lên sóng đã lập kỷ lục nhưng càng xem càng nản, dàn diễn viên "gánh còng lưng"

Thứ hai, 03/08/2026 - 10:55

Gây bão trên màn ảnh nhưng bộ phim này lại đang nhận về rất nhiều bình luận trái chiều.

Ngay ngày đầu lên sóng, Cửu Môn đã có màn ra mắt cực kỳ ấn tượng khi liên tiếp ghi nhận những thành tích đáng chú ý. Bộ phim đạt 20 triệu lượt xem ngay ngày đầu phát sóng và cán mốc 42 triệu chỉ sau 3 ngày, nhanh chóng vượt mặt Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn và Ngự Đình Dao để vươn lên dẫn đầu. Nhiệt độ trên nền tảng cũng đã vượt 10.000, trở thành bộ phim đạt thành tích này nhanh nhất trên Youku trong năm nay.

Không chỉ gây sốt về lượt xem, Cửu Môn còn lập kỷ lục về quảng cáo. 4 tập đầu xuất hiện tới 49 quảng cáo đến từ 14 thương hiệu, với tổng thời lượng 877 giây, trở thành bộ phim có số lượng quảng cáo trong 1 tập cao nhất lịch sử Youku. Thành tích thương mại ấn tượng giúp tác phẩm được gọi vui là "vừa lên sóng đã mở ra cánh cửa thành công".

Phim vừa lên sóng đã lập kỷ lục nhưng càng xem càng nản, dàn diễn viên "gánh còng lưng"- Ảnh 1.

Cửu Môn mở màn bùng nổ.

Nhưng trái ngược với thành tích, Cửu Môn lại không hoàn toàn chinh phục được người xem. Sau những tập đầu tiên, bộ phim bắt đầu xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều khi phần kịch bản bị nhận xét dài dòng, thiếu đột phá, trong khi một số diễn viên lại trở thành điểm gây tranh luận.

Kịch bản thiếu sức hút, càng xem càng thấy dài dòng

Điểm khiến Cửu Môn gây tranh cãi nhiều nhất nằm ở phần kịch bản. Với một tác phẩm thuộc thể loại phiêu lưu, kỳ bí, khán giả vốn mong chờ những màn khám phá, giải mã bí ẩn và các tình tiết căng thẳng. Thế nhưng trong những tập đầu, bộ phim lại dành quá nhiều thời lượng cho các màn tranh luận, mâu thuẫn giữa nhân vật.

Ngay từ đầu phim, hành trình tìm kiếm đội quân mất tích của Trương Khải Sơn (Trần Vỹ Đình) đã bị kéo dài bởi hàng loạt tình tiết trung gian. Trương Khải Sơn muốn tìm người giúp đỡ nhưng hết người này từ chối, người kia gây khó dễ, sau đó lại phải mất thêm thời gian để hòa giải những ân oán cũ.

Phim vừa lên sóng đã lập kỷ lục nhưng càng xem càng nản, dàn diễn viên "gánh còng lưng"- Ảnh 2.

Kịch bản của Cửu Môn bị chê lan man, dài dòng.

Xem phim, nhiều khán giả có cảm giác nhóm nhân vật đi tìm cổ mộ nhưng trên đường đi lại phải "giải quyết việc nhà" quá nhiều lần. Đáng lẽ đây phải là một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm, nhưng nhịp phim đôi lúc lại giống một cuộc họp kéo dài chưa tìm được người kết luận.

Không chỉ vậy, nhiều tình tiết bí ẩn trong phim cũng bị nhận xét là thiếu mới mẻ. Những mô-típ như phát hiện một không gian bí mật nằm dưới địa điểm quen thuộc hay nhân vật nhìn thấy mục tiêu ngay trước mắt nhưng mãi không thể tiếp cận vốn đã xuất hiện nhiều lần trong các tác phẩm cùng dòng.

Bên cạnh đó, phần lời thoại cũng bị đánh giá là hơi dài dòng. Một số phân cảnh cố gắng thêm yếu tố hài hước nhưng lại chưa thực sự tự nhiên, khiến mạch phim đang căng thẳng bị ngắt quãng.

Phim vừa lên sóng đã lập kỷ lục nhưng càng xem càng nản, dàn diễn viên "gánh còng lưng"- Ảnh 3.

Dàn diễn viên là điểm sáng hiếm hoi

Nếu kịch bản là điểm yếu lớn nhất thì diễn xuất lại là yếu tố giúp Cửu Môn giữ chân khán giả. Trong đó, sự trở lại của Trần Vỹ Đình nhận được nhiều lời khen.

Sau 10 năm kể từ Lão Cửu Môn, nam diễn viên vẫn giữ được khí chất của nhân vật. Hình ảnh một Trương Khải Sơn mạnh mẽ, quyết đoán, mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng luôn có trách nhiệm với người xung quanh được anh thể hiện khá trọn vẹn. Không cần cố gắng phô diễn quá nhiều, Trần Vỹ Đình vẫn tạo được cảm giác uy nghi của một nhân vật đứng đầu Cửu Môn.

Phim vừa lên sóng đã lập kỷ lục nhưng càng xem càng nản, dàn diễn viên "gánh còng lưng"- Ảnh 4.

Tăng Thuấn Hy cũng gây bất ngờ khi thể hiện nhân vật Ngô Lão Cẩu. Ngôi sao 9x xây dựng được hình ảnh một chàng trai trẻ thông minh, có phần bướng bỉnh nhưng vẫn giữ được sự ấm áp. Những màn đối đầu giữa anh và Trần Vỹ Đình tạo ra khá nhiều tương tác thú vị, giúp câu chuyện bớt nặng nề hơn. Bên cạnh đó, Trần Dao cũng nhận được phản hồi tích cực với tạo hình Hoắc Tiên Cô. Vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ cùng phong thái của nhân vật giúp cô tạo được dấu ấn riêng.

Phim vừa lên sóng đã lập kỷ lục nhưng càng xem càng nản, dàn diễn viên "gánh còng lưng"- Ảnh 5.

Phim vừa lên sóng đã lập kỷ lục nhưng càng xem càng nản, dàn diễn viên "gánh còng lưng"- Ảnh 6.

Chỉ có điều, không phải toàn bộ dàn cast đều nhận được lời khen. Vương Dịch Đình trong vai Doãn Tân Nguyệt lại trở thành nhân vật gây nhiều tranh luận. So với hình tượng từng được Triệu Lệ Dĩnh thể hiện trước đó, phiên bản mới bị cho là thiếu nét duyên dáng, sắc sảo của một tiểu thư nhà giàu.

Dù ngoại hình không quá kém, Vương Dịch Đình lại bị nhận xét chưa đủ khí chất để thể hiện một nhân vật vừa có sự kiêu kỳ, vừa thông minh và bản lĩnh. Một số phân cảnh của cô cũng bị đánh giá là biểu cảm còn cứng, thiếu chiều sâu, khiến tuyến tình cảm với Trần Vỹ Đình chưa tạo được cảm giác thuyết phục.

Phim vừa lên sóng đã lập kỷ lục nhưng càng xem càng nản, dàn diễn viên "gánh còng lưng"- Ảnh 7.

Cửu Môn có một khởi đầu mà nhiều bộ phim phải mơ ước khi vừa tạo được độ nóng, vừa sở hữu dàn diễn viên có sức hút. Tiếc rằng, thành tích ban đầu không đồng nghĩa với việc bộ phim đã hoàn toàn chinh phục được khán giả.

Một tác phẩm thuộc dòng kỳ bí không chỉ cần diễn viên tốt mà còn cần một câu chuyện đủ hấp dẫn để giữ người xem qua từng tập. Hiện tại, Cửu Môn vẫn có những điểm sáng nhờ phần thể hiện của dàn sao nổi tiếng, nhưng nếu muốn tạo thành một bộ phim thực sự thành công, phần kịch bản sẽ là yếu tố cần cải thiện nhiều nhất.

Cảnh Ly