Phụ huynh vỡ mạch máu não khi dạy con làm bài tập về nhà: Bác sĩ đưa lời khuyên

Chủ nhật, 19/01/2025 - 10:57

Nhiều phụ huynh tâm sự: "Mỗi lần dạy con học, tôi tưởng mình phát điên"

Bất lực và "phát điên" khi dạy con học

Lo con sẽ rơi rụng kiến thức vì nghỉ Tết dài, phụ huynh Nguyễn Quang Nhật (Quảng Ninh) đã quyết định dành ra 2 tiếng mỗi tối để cùng con ôn luyện môn Toán và Tiếng Việt. Tuy nhiên, cậu con trai tỏ ra không hề thích thú.

Phụ huynh vỡ mạch máu não khi dạy con làm bài tập về nhà: Bác sĩ đưa lời khuyên- Ảnh 1.

"Ăn tối xong, con ngồi vào bàn học với tâm trạng miễn cưỡng. Bảo làm toán, vừa quay đi vài phút đã thấy con lén lấy máy tính của bố ra bấm và ghi vào bài. Sang bài tập làm văn, tôi yêu cầu con tả cô giáo thì con tỉnh bơ: "Lâu không tới trường, con quên mặt cô giáo rồi".

Mỗi lần kèm con học bài, đầu tôi điên lên và như quả bom chỉ chờ phát nổ" - phụ huynh này chia sẻ.

Một ông bố khác ở Hải Phòng cũng chia sẻ về "hành trình gian nan" khi kèm con trai học bài, cậu bé liên tục kêu mỏi tay, đói, hay "câu giờ" bằng cách chạy ra tìm tẩy, tìm bút, đi vệ sinh…

Phụ huynh vỡ mạch máu não khi dạy con làm bài tập về nhà: Bác sĩ đưa lời khuyên- Ảnh 2.

"Có một lần ngồi kèm con học hơn 2 tiếng mà con chỉ làm được đúng một bài toán. Trong khi đó, phiếu bài tập của cô giáo yêu cầu con phải hoàn thành 3 bài. Bài thì nhiều mà tâm trí con cứ treo trên mây, tôi muốn "phát điên" lên".

Đây có lẽ chỉ là 2 trong số hàng nghìn câu chuyện "dở khóc dở cười" khi kèm con học bài mà các bậc phụ huynh đã gặp phải. Nhiều người làm cha, làm mẹ đều có chung cảm nhận, việc kèm cặp con học đã "tra tấn" họ đến phát điên. Thậm chí, một số phụ huynh còn nói vui, khi dạy con học, để không bị "tăng xông", họ cần phải… tự trói tay hay cho đầu vào trong tủ lạnh.

Vỡ mạch máu não khi dạy con học bài

"Vấn nạn" dạy con học là câu chuyện không của riêng gia đình nào, thậm chí đã vượt ra khỏi ranh giới quốc gia. Mới đây, tờ Sohu (Trung Quốc) đưa tin, một người phụ nữ họ Lương, 42 tuổi, được biết đến là một "người mẹ hiền lành" trong cuộc sống thường ngày vừa phải nhập viện sau khi dạy con học. 

Phụ huynh vỡ mạch máu não khi dạy con làm bài tập về nhà: Bác sĩ đưa lời khuyên- Ảnh 3.

Vốn mắc bệnh về huyết áp, cô Lương vẫn sinh hoạt bình thường và khoẻ mạnh, chỉ duy nhất việc dạy con học đã "hạ gục" bà. Khi kì thi cuối cấp của con đến gần, "cuộc chiến" giữa cô và con gái lại càng trở nên căng thẳng. 

"Tôi đã dạy con bé nhiều lần rồi mà nó vẫn không làm được. Tôi tức quá...", cô Lương chia sẻ. Một lần, khi đang giúp con gái làm bài tập về nhà, cảm xúc của bà đột nhiên "bùng nổ như núi lửa" và mất kiểm soát. Ngay sau đó, cô Lương cảm thấy chóng mặt, đau đầu và buồn nôn. Những triệu chứng này khiến chồng cô, anh Vương, sợ hãi và vội vã đưa cô đến Khoa phẫu thuật thần kinh mạch máu não tại Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Hồ Nam.

Bác sĩ Lưu Côn nhìn thấy tình hình thì biết là không ổn, sau khi khám thì phát hiện đầu cô Lương bị chảy máu. May mắn thay, lượng máu chảy không nhiều, sau một thời gian "chăm sóc cẩn thận", cuối cùng cô Lương cũng "thoát khỏi nguy hiểm" và được xuất viện thuận lợi.

Lời khuyên của bác sĩ: Hãy "giữ cái đầu lạnh"

Sau trường hợp của cô Lương, bác sĩ Lưu Côn đưa ra lời cảnh báo với các bậc phụ huynh: Nếu cảm xúc của bạn dao động quá nhiều, rất dễ "vỡ mạch máu". Bạn cần phải bình tĩnh trong cuộc sống hàng ngày, đừng quá phấn khích, đừng quá chán nản, hãy bỏ thuốc lá, bỏ rượu bia và sống lành mạnh hơn. 

Phụ huynh vỡ mạch máu não khi dạy con làm bài tập về nhà: Bác sĩ đưa lời khuyên- Ảnh 4.

Khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc là chìa khóa để ngăn ngừa đột quỵ. Nếu huyết áp của bạn "bất thường", hãy đến ngay phòng khám chuyên khoa, nghe theo bác sĩ và có những "cải thiện" tích cực trong lối sống hàng ngày. Chỉ có làm như vậy, bạn mới có thể kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ đột quỵ - căn bệnh được xem là đang ngày càng trẻ hoá đến đáng báo động. 

Đối với các bậc phụ huynh, mặc dù việc kèm cặp con học hành là một áp lực nặng nề, nhưng chúng ta phải "giữ tâm trí bình tĩnh". Sự lo lắng và cáu kỉnh kéo dài sẽ ảnh hưởng rất xấu đến cơ thể. Chúng ta phải điều chỉnh cảm xúc và chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không, sự suy sụp sẽ mang tới những "tai nạn bất ngờ", và gia đình bạn chính là người phải chịu sự mất mát lớn nhất. 

Đừng để việc học hành này trở thành ngòi nổ của "khủng hoảng gia đình". Chúng ta phải học cách kiềm chế cảm xúc để nuôi dạy con cái một cách an toàn và lành mạnh. Đây chính là "con đường đúng đắn"!

Tổng hợp, Sohu

Trang Đào