Mới đây, tại buổi hội ngộ với danh hài Thúy Nga, ca sĩ Quang Lê đã bật khóc tâm sự về cảm xúc của bản thân sau khi mẹ.
Anh nói: "Lúc đó sư thầy làm lễ xong có gọi tôi ra để đưa chiếc khăn Phật pháp che mặt mẹ lại để đóng quan tài. Thầy gọi tôi ra vì biết mẹ thương tôi.

Quang Lê và Thúy Nga
Thực sự, chưa bao giờ tôi làm điều này nên khó vô cùng. Trước đây, ba mất thì mẹ tôi là người làm việc này, giờ thì cả ba lẫn mẹ đều mất nên tôi phải làm.
Anh Nguyên Lê đứng cạnh tôi, hai anh em cứ nhìn nhau. Quý vị phải trải qua việc này mới hiểu cảm giác của tôi. Hai anh em tôi nhìn nhau nhưng không ai làm được.
Mẹ tôi nằm trong quan tài rất đẹp, như đang ngủ. Tôi không quen, cảm giác đau đớn, cắn rứt lắm, khó diễn tả lắm. Kiểu như mẹ mình đang nằm đây mà mình lại che mặt mẹ lại khó làm vô cùng. Ai từng trải qua việc này chắc sẽ hiểu cho tôi.
Anh Nguyên Lê bảo tôi phải làm đi cho kịp giờ hạ huyệt. Thế là hai anh em tôi nhìn nhau xót xa, quyết tâm làm bằng được. Tôi lấy một chiếc lược để chải tóc cho mẹ.
Chiếc lược đó tôi vẫn cầm trong người. Đó là chiếc lược quý giá với tôi bây giờ, cứ nhìn là tôi nhớ mẹ.

Nhiều người hay bị sợ nên thường đốt luôn cả kỷ vật của người quá cố nhưng tôi thấy rất bình thường vì đây là của mẹ tôi, người mang nặng đẻ đau ra tôi. Toàn bộ đồ đạc, kỷ vật của mẹ, tôi giữ lại hết.
Giống như lúc bà ngoại tôi qua đời, tôi cũng giữ lại quần áo để lâu lâu về sẽ ôm vào lòng vì hồi nhỏ tôi sống với bà ngoại là chủ yếu nên có nhiều tình cảm, kỷ niệm gắn bó với bà.
Áo quần của mẹ tôi để lại hết trong phòng, lâu lâu tôi về ôm và ngửi để cảm giác như có mẹ ở bên, sống cho tích cực hơn.
Mẹ tôi lúc còn sống lúc nào cũng đi chùa làm công quả. Mất mẹ rồi tôi mới biết còn mẹ sung sướng thế nào. Mỗi lần tôi đi hát về, phòng tôi lúc nào cũng sạch vì mẹ dọn hết.
Tôi còn nghe mẹ bảo với bạn mẹ là mẹ mệt lắm nhưng nghe thấy con về là vào dọn phòng ngay. Là người con mà nghe mẹ nói vậy thì nghĩ sao? Tôi chỉ nghe lén mẹ nói với bạn thế thôi".
Tùng Ninh