Sinh viên Sân khấu điện ảnh đầu tư nửa tỷ đồng cho đêm tốt nghiệp

Thứ năm, 22/05/2025 - 20:19

Mãn nhãn với đêm tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành Nghệ thuật hóa trang

Tối 21/5, các sinh viên chuyên ngành Nghệ thuật hóa trang K41 đã có đêm trình diễn tác phẩm tốt nghiệp trước sự chứng kiến của các thầy cô bạn bè. Vượt qua khuôn khổ của một buổi diễn nhằm mục đích tốt nghiệp, chương trình này còn tổng kết lại toàn bộ tinh hoa của những năm tháng ngồi trên giảng đường.

Chủ đề khóa 41 lựa chọn là "I-DENTIFIED" - một cách chơi chữ sáng tạo của từ "identified" với ý nghĩa "đã định danh", khi viết tách thì mang ý nghĩa "Tôi – đã được xác định". Trần Thu Huyền – một sinh viên của lớp giải thích: "I-DENTIFIED một lời khẳng định của mối sinh viên rằng: Tôi biết tôi là ai, đang làm gì và sẽ làm gì. Đây là một tuyên ngôn cá nhân mạnh mẽ về bản sắc và mục đích sống".

Ngành Nghệ thuật hóa trang là ngành học mới của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Khóa sinh viên tốt nghiệp đầu tiên là vào năm 2022. Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên có thể làm ở nhiểu vị trí như họa sĩ hóa trang cho các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các hãng phim, nhà hát, đài truyền hình….Ngoài ra, các em có thể tham gia thực hiện các kỹ thuật, kỹ xảo hóa trang trong các dự án thuộc lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, truyền hình và truyền thông.

Tại đêm diễn đã có …. tác phẩm được giới thiệu tới thầy cô, bạn bè. Bạn Phạm Thị Thảo Vân cùng nhóm 9 bạn sinh viên khác đã cùng nhau thực hiện sản phẩm 12 con giáp. Nói về ý tưởng này, Thảo Vân cho hay: "Chủ đề tốt nghiệp của bọn em mang tinh thần "Con người – Tinh hoa của Đất Trời", khai thác hình tượng 12 con giáp như cầu nối giữa con người và vũ trụ theo văn hoá Á Đông. Trong phần hoá trang, bọn em không tái hiện động vật theo cách mô phỏng trực tiếp, mà chọn lối biểu trưng – đường nét mềm mại, chất liệu tinh tế – để thổi làn gió hiện đại vào giá trị truyền thống".

Sinh viên Sân khấu điện ảnh đầu tư nửa tỷ đồng cho đêm tốt nghiệp- Ảnh 1.
Sinh viên Sân khấu điện ảnh đầu tư nửa tỷ đồng cho đêm tốt nghiệp- Ảnh 2.
Sinh viên Sân khấu điện ảnh đầu tư nửa tỷ đồng cho đêm tốt nghiệp- Ảnh 3.

Tổng chi phí đầu tư của Thảo Vân và nhóm lên đến 500 triệu. Để đầu tư được số tiền này là nỗ lực của tất cả các thành viên trong nhóm.

"Chúng em tâm niệm, tác phẩm tốt nghiệp là tâm huyết thể hiện rõ những gì đã lĩnh hội được từ thầy cô khi ngồi ở giảng đường. Vì thế, chúng em muốn tạo ra một sản phẩm không chỉ đẹp về hình ảnh mà còn đậm chất văn hoá và cảm xúc." – Thảo Vân nói.

Sinh viên Sân khấu điện ảnh đầu tư nửa tỷ đồng cho đêm tốt nghiệp- Ảnh 4.
Sinh viên Sân khấu điện ảnh đầu tư nửa tỷ đồng cho đêm tốt nghiệp- Ảnh 5.
Sinh viên Sân khấu điện ảnh đầu tư nửa tỷ đồng cho đêm tốt nghiệp- Ảnh 6.

Nhóm bạn Trần Thu Huyền và Nguyễn Thu Hương lại khiến thầy cô bất ngờ khi trình diễn về 2 nhân vật giả tưởng Sandor và Erin. Nói về ý tưởng này, Trần Thu Huyền giải thích: "Chúng em muốn khám phá cách con người nhìn nhận và trân trọng giá trị bản thân giữa một thế giới đầy áp lực và khác biệt. Erin và Sandor – hai cá thể đến từ hai hành tinh – gặp nhau không chỉ bằng ánh nhìn, mà bằng sự thấu cảm. Câu chuyện của Sandor và Erin với những hình dáng và tạo hình khác biệt mang thông điệp rằng, giá trị con người không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở việc dám yêu, tin tưởng và chấp nhận chính mình".

Sinh viên Sân khấu điện ảnh đầu tư nửa tỷ đồng cho đêm tốt nghiệp- Ảnh 7.
Sinh viên Sân khấu điện ảnh đầu tư nửa tỷ đồng cho đêm tốt nghiệp- Ảnh 8.
Sinh viên Sân khấu điện ảnh đầu tư nửa tỷ đồng cho đêm tốt nghiệp- Ảnh 9.

Bạn Nguyễn Thị Thủy Tiên lại mang một phần của thế giới tuổi thơ lên sân khấu với hình tượng 'Ông Ba Bị". Đây là một hình ảnh dân gian vừa lạ lại vừa quen, phản ánh trí tưởng tượng của cộng đồng từ hình ảnh một ông lão ăn xin.

"Ông Ba Bị thực tế nghe thì nhiều nhưng chưa ai được nhìn thấy. Không có một hình tượng cụ thể nào đã từng được tạo hình trước đó, vì thế, khi đưa hình tượng này lên sân khấu, em đã cân nhắc từng chi tiết để làm sau khán giả hình dung rõ nhất và mang đậm góc nhìn của cá nhân em nhất" – Thủy Tiên nói.

Em nói thêm: "Chi phí không thể tính bằng tiền – điều quý giá nhất là tình cảm và sự đồng hành của thầy cô, bạn bè, và gia đình."

Bạn Nguyễn Đức Anh chọn chủ đề cho bài tốt nghiệp của mình là Nước. Theo Đức Anh, nước là biểu tượng cho một vòng tuần hoàn bất tận của tự nhiên. Ở nước luôn tồn tại hai mặt đối lập: Sự sống và huỷ diệt. Câu chuyện của nước là lời nhắc nhở sâu sắc về sự khiêm nhường, thích nghi và tái thiết mà con người phải học cách chung sống trong thời đại biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.

PV