logo
ISSN 2734-9020

Son Heung-min được xin lỗi sau vụ bị nói xấu, truyền thông Hàn Quốc nhận cái kết đắng ngắt ở World Cup

Thứ tư, 17/06/2026 - 08:28

Tình hình của đội tuyển Hàn Quốc lúc này.

Một cuộc khủng hoảng truyền thông chưa từng có tiền lệ đang bao trùm chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Toàn bộ các tuyển thủ xứ sở kim chi đã đồng loạt từ chối trả lời phỏng vấn giới báo chí nước nhà nhằm thể hiện sự phẫn nộ và tinh thần đoàn kết vững chắc với người đội trưởng Son Heung-min, sau khi tiền đạo 33 tuổi trở thành nạn nhân của những lời lẽ mang tính chế giễu từ chính các phóng viên đồng hương.

Nguồn cơ của sự "đóng băng"

Ngòi nổ của vụ bê bối bắt nguồn từ buổi tập mở của đội tuyển Hàn Quốc diễn ra vào ngày 7/6 tại Mexico. Trong một đoạn video được ghi hình và phát sóng bởi đài truyền hình JTBC (đơn vị nắm bản quyền giải đấu của Hàn Quốc), micro của nhà đài đã vô tình thu lại trọn vẹn cuộc trò chuyện bên lề của một nhóm phóng viên đang tác nghiệp tại sân.

Trong đoạn âm thanh bị rò rỉ, các phóng viên này đã có những lời lẽ cợt nhả, chế giễu dáng chạy của Son Heung-min, ví von anh với một "thủ lĩnh quân đội". Nghiêm trọng hơn, những người này còn dùng giọng điệu mỉa mai để bàn tán về việc các tuyển thủ quốc gia được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Trên thực tế, Son Heung-min đã hoàn thành nghĩa vụ với quốc gia một cách hoàn toàn hợp pháp. Anh được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau khi dẫn dắt đội tuyển Olympic Hàn Quốc giành tấm Huy chương Vàng tại Á vận hội (Asian Games) 2018, sau đó đã hoàn thành khóa huấn luyện quân sự cơ bản và các hoạt động phục vụ cộng đồng theo đúng quy định.

Mỉa mai "quốc bảo" Son Heung-min, truyền thông Hàn Quốc nhận cái kết đắng ngắt ở World Cup  - Ảnh 1.

Truyền thông Hàn Quốc phải ra về vì không được tác nghiệp buổi tập của tuyển Hàn Quốc

Phản ứng mạnh từ tuyển Hàn Quốc

Ngay sau khi đoạn ghi âm được phát tán và gây bão dư luận, Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã lập tức đưa ra thông báo chính thức, bày tỏ "sự sốc và thất vọng sâu sắc" trước những hành vi thiếu chuẩn mực của nhóm phóng viên, đồng thời khẳng định ưu tiên hàng đầu của liên đoàn là bảo vệ danh dự và tâm lý cho các cầu thủ.

Tập thể đội tuyển Hàn Quốc đã quyết định dựng lên "bức tường im lặng". Sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Cộng hòa Séc ở lượt trận mở màn vòng bảng, thủ quân Son Heung-min cùng các đồng đội đã lầm lũi bước thẳng qua khu vực mixed zone trước sự ngỡ ngàng của hàng chục phóng viên đang chờ sẵn. Các cầu thủ tuyên bố sẽ chỉ thực hiện các nghĩa vụ truyền thông bắt buộc theo quy định cứng của FIFA, ngoài ra sẽ cắt đứt mọi cuộc phỏng vấn riêng với báo chí Hàn Quốc.

Bê bối này đã đẩy mối quan hệ giữa đội tuyển và truyền thông nước nhà xuống mức đóng băng, ngay trước thềm trận đấu mang tính sống còn với đội chủ nhà Mexico ở lượt trận thứ hai bảng A. Trước sức ép khủng khiếp từ dư luận trong nước, Trưởng đoàn phóng viên Hàn Quốc tác nghiệp tại World Cup đã nhận trách nhiệm.

Ban lãnh đạo mới của lực lượng báo chí tháp tùng đội tuyển sau đó đã tổ chức một cuộc gặp mặt trực tiếp với Son Heung-min tại Guadalajara để đưa ra lời xin lỗi chính thức và công khai. Dù siêu sao 33 tuổi đã lên tiếng chấp nhận lời xin lỗi trên phương diện cá nhân, nhưng việc đội tuyển mở cửa với truyền thông hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định chung của toàn đội sau cuộc họp nội bộ.

Mỉa mai "quốc bảo" Son Heung-min, truyền thông Hàn Quốc nhận cái kết đắng ngắt ở World Cup  - Ảnh 2.

Hình ảnh mới nhất của Son heung-min trong buổi tập được tuyển Hàn Quốc đăng tải (Ảnh: KFA)

Vì sao Son Heung-min là độc nhất?

Để hiểu vì sao một vài lời nói đùa bên lề của phóng viên lại có thể đẩy đội tuyển Hàn Quốc vào trạng thái "đóng cửa" với truyền thông, cần phải nhìn vào vị thế độc tôn của Son Heung-min. Tại xứ sở kim chi, tiền đạo này không đơn thuần là một ngôi sao bóng đá, anh là một biểu tượng quốc gia, một đại sứ văn hóa được mệnh danh là "báu vật quốc gia".

Anh là cầu thủ Châu Á đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, là người đầu tiên đeo băng đội trưởng chính thức của một đại gia bóng đá xứ sương mù, và cũng là gương mặt đại diện toàn cầu của những thương hiệu xa xỉ bậc nhất. 

Tiên Tiên