Thất bại khi 35 tuổi vẫn nghĩ tăng lương là đủ

Thứ năm, 18/12/2025 - 23:12

35 tuổi là lúc tiền không chỉ để tiêu, mà còn để bảo vệ chính mình trước những tình huống không thể lường trước.

Rất nhiều người bước sang tuổi 35 với một niềm tin khá vững: chỉ cần tăng lương đều, tài chính tự khắc sẽ ổn hơn. Thu nhập cao hơn thì lo ít hơn, sống thoải mái hơn, rồi tính tiếp sau.

Nhưng thực tế cho thấy: tăng lương không khiến nhiều người an toàn hơn về tiền, nó chỉ khiến họ tiêu tiền ở một mặt bằng cao hơn.

Tăng lương bao nhiêu, mức sống phình ra bấy nhiêu

Lương tăng, chi tiêu cũng tự động “nâng cấp”. Nhà ở tốt hơn một chút, ăn uống xịn hơn một chút, đi chơi không còn đắn đo như trước. Những khoản này không hẳn là sai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ: chúng tăng rất nhanh, còn phần để dành thì không.

Thất bại khi 35 tuổi vẫn nghĩ tăng lương là đủ- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Nhiều người 35 tuổi kiếm được gấp rưỡi, gấp đôi so với vài năm trước, nhưng tiền dư cuối tháng vẫn gần như bằng 0. Không phải vì họ hoang phí, mà vì toàn bộ phần tăng thêm đã được dùng để sống thoải mái hơn, chứ không để an toàn hơn.

Thu nhập cao nhưng không có lớp đệm vẫn rất mong manh

Ở tuổi này, rủi ro không còn là chuyện xa vời: sức khỏe bắt đầu có vấn đề, trách nhiệm gia đình tăng, công việc cũng không còn ổn định như thời 20.

Thế nhưng rất nhiều người vẫn sống dựa hoàn toàn vào dòng tiền hàng tháng. Không có quỹ khẩn cấp đủ dày, không có khoản dự phòng cho những tình huống xấu. Khi mọi thứ suôn sẻ, ai cũng thấy mình ổn. Nhưng chỉ cần một cú trượt, mức sống cao lập tức trở thành áp lực.

Tăng lương giúp bạn tiêu tốt hơn, không giúp bạn chống sốc

Lương cao giúp bạn ăn ngon hơn, đi chơi nhiều hơn, mua sắm ít đắn đo hơn. Nhưng khi biến cố xảy ra, những thứ đó không cứu được bạn.

Điều quyết định lúc đó không phải là mức lương, mà là bạn có bao nhiêu tháng sống được nếu thu nhập gián đoạn. Rất nhiều người ngoài 30 nhận ra điều này khá muộn, khi họ buộc phải cắt giảm trong hoảng loạn.

Thất bại khi 35 tuổi vẫn nghĩ tăng lương là đủ- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Sai lầm nằm ở tư duy, không nằm ở con số

Vấn đề không phải là tăng lương bao nhiêu, mà là bạn làm gì với phần tăng thêm đó. Nếu toàn bộ đều được dùng để nâng chất lượng sống hiện tại, mà không xây lớp đệm cho tương lai, thì tài chính vẫn rất dễ tổn thương.

35 tuổi là lúc tiền không chỉ để tiêu, mà còn để bảo vệ chính mình trước những tình huống không thể lường trước. Tăng lương là điều tốt. Nhưng nếu bạn chỉ trông chờ vào tăng lương để thấy an tâm, thì đó là một ảo giác tài chính.

An toàn không đến từ con số lương mỗi tháng, mà đến từ việc bạn có đủ dư địa để không sụp đổ khi thu nhập gặp vấn đề hay không.

Hà Nguyên