Tiết lộ tình trạng nghệ sĩ Hồng Nga hiện tại, một nam ca sĩ xúc động nói "má thương tôi lắm"

Chủ nhật, 26/01/2025 - 14:21

"Má thương tôi lắm. Liveshow nào má cũng kêu phải cho tôi vào hát", nam ca sĩ nói.

Mới đây, MC Jimmy và ca sĩ Ân Thiên Vỹ đã tới thăm nghệ sĩ Hồng Nga. Được biết, nghệ sĩ Hồng Nga 2 năm qua đổ bệnh nặng, không còn nhớ gì và ngày càng yếu dần, hoàn cảnh rất đáng thương.

Tiết lộ tình trạng nghệ sĩ Hồng Nga hiện tại, một nam ca sĩ xúc động nói "má thương tôi lắm"- Ảnh 1.

Jimmy, Hồng Nga và Ân Thiên Vỹ

Nghệ sĩ Hồng Nga hiện đã ở tuổi 78, đang rất yếu. Lúc Jimmy tới, bà đang ngồi thẫn thờ một chỗ, đi lại khó khăn.

Ca sĩ Ân Thiên Vỹ chia sẻ về tình hình của nghệ sĩ Hồng Nga: "Tôi thường xuyên tới thăm má Hồng Nga. Bữa nay má khỏe hơn nhiều rồi, ăn được, uống được, da dẻ hồng hào hơn.

Mấy hôm trước má vừa rất yếu, còn không ngồi được".

Tiếp đó, anh chia sẻ về mối quan hệ với nghệ sĩ Hồng Nga và tấm lòng của bà: "Tôi làm nhiều show với má Hồng Nga lắm. Ngày đầu tiên tôi gặp má Hồng Nga, má thương tôi lắm, như có duyên có nghiệp với nhau vậy.

Hồi đó má Nga còn chạy xe máy lên tận quận 1 thu bài vọng cổ cho tôi. Má Nga rất kỹ tính, chỉn chu, dặn tôi phải hát sao cho khác biệt ở chỗ này chỗ kia, đừng hát lại theo người ta, phải khác biệt. Má chỉ tôi từng cách hát.

Tiết lộ tình trạng nghệ sĩ Hồng Nga hiện tại, một nam ca sĩ xúc động nói "má thương tôi lắm"- Ảnh 2.

Tôi làm liveshow với má, má rất kỹ lưỡng. Từng cái áo má Hồng Nga mặc phải khác biệt, phải hợp với bài hát. Ví dụ, bài hát về xuân thì áo phải có màu đỏ. Dù quay trên sân khấu nhưng má Hồng Nga vẫn yêu cầu phải có chén cơm, nồi thịt kho để làm ngoại cảnh cho ra không khí Tết.

Nói chung, má Hồng Nga dành tâm huyết cho nghề và thương đàn em, con cháu trong nghề lắm. Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả tình cảm đong đầy, sự yêu thương của má Hồng Nga dành cho các nghệ sĩ đi sau.

Má thương tôi lắm. Liveshow nào má cũng kêu phải cho tôi vào hát. Má bảo "thằng Vỹ nó là con tôi, phải cho nó vào". Dù trong liveshow toàn nghệ sĩ gạo cội còn tôi chỉ là ca sĩ nhỏ nhưng vẫn được hát cùng là nhờ má Hồng Nga.

Mấy cô chú nghệ sĩ biết má Hồng Nga thương tôi nên cũng giúp đỡ tôi. Má còn bảo chị Thoại Mỹ rằng "thằng Vỹ là con tao, mày cũng là con tao, mày phải dìu dắt em nó chứ.

Tôi còn thương má ở chỗ, từ Mỹ về nước má đem theo 2kg thịt bò cho tôi. Má còn đi chợ ở Mỹ mua cho tôi hai cái áo vest về mặc".

Tùng Ninh