Tháng 6 gửi ngân hàng 100 triệu: Mức tiền lãi cao nhất là bao nhiêu?
Tin tổng hợpKhoản tiền lãi nhận được khi gửi tiền ngân hàng phụ thuộc vào mức lãi suất của từng kỳ hạn.
Những Gen Z giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam: Có người mới 23 tuổi đã có 5.700 tỷ đồng
Tin tổng hợpTrẻ - giỏi - giàu là 3 từ đúng nhất về hội Gen Z này.
"Họ nói thẳng mặt tôi: Khỏi casting đi em, cái mặt em không đóng điện ảnh được"
Tin tổng hợp"Nhưng nó đúng với cá nhân tôi thôi, không ai được bắt chước, nó là độc hại" – Quốc Trường nói.
Thấy chị dâu không biết nấu ăn, đi chợ cũng lúng túng, tôi khinh thường chị suốt thời gian dài cho đến khi biết thân thế thật của chị
Tin tổng hợpTôi bực lắm, trong mắt tôi, chị là kiểu tiểu thư đỏng đảnh, lười biếng và vô dụng.
Chiếc chân váy khiến bộ đồ mùa hè trông đắt tiền hơn hẳn mà không cần hàng hiệu
Tin tổng hợpCó những món đồ không cần quá nổi bật nhưng lại khiến tổng thể trông cuốn hút hơn hẳn. Mùa hè năm nay, chiếc chân váy ngắn màu hồng phấn đang là một trong những item như vậy.
Hình ảnh mới của Song Hye Kyo khiến Suzy cũng phải cảm thán
Tin tổng hợpĐây là Song Hye Kyo hay AI?
Người thuộc 4 tuổi này thường đạt đỉnh tài sản ở tuổi 52-58: Tuổi trẻ vất vả, tuổi trung niên mới thực sự hái quả
Tin tổng hợpKhông phải ai cũng bước vào tuổi 30 với tài khoản dư dả hay sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Trên thực tế, rất nhiều người phải đi qua hàng chục năm làm việc, tích lũy và va chạm mới dần xây dựng được nền tảng tài chính vững chắc.
"Quang Lê sợ tôi lấy mất chén cơm nên không cho tôi làm ca sĩ"
Tin tổng hợp"Tại sao Quang Lê gặp tôi cứ đòi dẫn đi diễn hài mà tôi hỏi đi hát thì Quang Lê lại ngăn cản?" - Thúy Nga nói.
Tôi đã dừng lại vài phút chỉ để ngắm người phụ nữ tóc bạc mặc váy hồng này
Tin tổng hợpNgắm nhìn người phụ nữ trong bức ảnh này, tôi nhận ra rằng tuổi già không làm một người phụ nữ kém đẹp đi.
Lấy chồng 9 năm được chiều như bà hoàng, vì sao vợ tôi từ dâu hiền hóa "người dưng" trong chính nhà mình?
Tin tổng hợpTôi không cờ bạc, không rượu chè, chỉ biết cắm đầu kiếm tiền để bù đắp cho vợ. Nhưng sự nuông chiều ấy phải chăng đã đi sai hướng, khi giờ đây, gánh nặng chăm con, lo việc nhà lại đè nặng lên vai bố mẹ chồng già yếu, còn vợ tôi chỉ biết gói gọn cuộc sống qua màn hình điện thoại?