Hằng năm, cứ đến dịp Rằm tháng 7 Âm lịch, hàng trăm người dân ở TP.HCM lại cùng nhau tụ tập tại những địa điểm tổ chức cúng rằm để "giật cô hồn", tạo nên khung cảnh hỗn loạn trên đường phố.
Tuy nhiên, năm nay dù hàng trăm người dân, thanh niên tập trung túc trực tại vòng xoay Đèn Năm Ngọn đường Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP.HCM từ trưa để chờ đợi "giật cô hồn" nhưng các gia đình đã quyết định không rải tiền vì lo ngại ảnh hưởng an ninh trật tự trong khu vực.
Theo phong tục của người Việt Nam, rằm tháng 7 là ngày rằm lớn nhất trong năm, thường có tên gọi khác như ngày "Xá tội vong nhân", "Lễ Vu Lan". Tại TPHCM nói riêng và miền Nam nói chung, ngoài những phong tục chính, trong suốt tháng này sẽ thường xuyên diễn ra tục "Giật cô hồn".
Theo tục này, gia chủ sẽ bày mâm cúng và tiền bạc. Sau khi tàn nhang thì người qua đường có thể "giật" nhằm tạo sự may mắn cho gia đình đồng thời chia sẻ với những người khuất mặt.
Hàng trăm thanh niên ở TP.HCM "đội nắng" chờ đợi giật tiền cúng cô hồn

Từ 14h chiều 18/8, hàng trăm người lớn và trẻ em đã có mặt tại vòng xoay năm ngọn đèn đường Trần Hưng Đạo, Quận 5 để chờ cướp đồ cúng và tiền lộc (còn gọi là giật cô hồn) như mọi năm

Trong số này phần lớn là thanh niên, họ chuẩn bị sẵn "đồ nghề" để vớt được nhiều tiền lộc.



Dù thời tiết oi bức nhưng hàng trăm thanh niên vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong nhiều giờ đồng hồ

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, hàng trăm người dân kéo nhau tụ tập dưới đường chờ để "giật cô hồn"


Một số thanh niên chuẩn bị cả bàn nhựa, khay nhựa để hứng đồ lộc

Nam thanh niên ngồi chờ sẵn trên một bốt điện gần đó để chờ "giật cô hồn"

Nhiều người mang theo vợt tự chế, mâm… chờ giật cô hồn.


Nam thanh niên chuẩn bị một chiếc vợt tự chế từ sọt nhựa và gậy inox

Đến khoảng 15h, lực lượng công an và dân phòng đã xuất hiện khuyên đám đông giải tán vì gia chủ sẽ không rải tiền.




Nhưng rất nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ trước tiết trời nắng gắt, oi bức

“Năm nay gia đình quyết định không rải tiền do lo ngại việc mất trật tự và an ninh nên địa phương khuyên chúng tôi ngưng rải tiền, thay vào đó chúng tôi gửi 1.000 phần quà gồm gạo, đường, muối, dầu ăn… gửi đến người dân khó khăn Việc phát phiếu đã được diễn ra từ hôm qua và sáng nay” - Ông Trần Ban Trí 62 Tuổi, đại diện nhà thuốc chia sẻ.

Thay vào đó, gia chủ đã gửi những phần quà đến người lao động và những người có hoàn cảnh khó khăn

Một số người dân đã dừng lại để quay lại hình ảnh hàng trăm người tập trung đông đúc chờ "giật cô hồn"

Một người nước ngoài cũng dừng lại theo dõi việc hàng trăm người dân lại cùng nhau tụ tập tại những địa điểm tổ chức cúng rằm để "giật cô hồn"



Theo ghi nhận của PV, đến 17h30 sau khi cửa hàng đóng cửa, nhóm đông ra về trong sự thất vọng vì nhiều giờ chờ đợi nhưng không được gì. Đành nán lại chụp ảnh kỷ niệm rồi... giải tán!