Trắng đêm bới đất cứu bé 6 tuổi khỏi 'tử thần' do sạt lở nhưng bố mẹ cháu đã ra đi mãi mãi

Thứ năm, 12/09/2024 - 14:07

Vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 2 vợ chồng tử vong, may mắn lực lượng chức năng đã cứu được cháu bé 6 tuổi.

Tin từ Bộ Công an, 2h sáng nay ngày 12/9, xóm Má Mư, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 2 vợ chồng trong một gia đình tử vong, lực lượng chức năng đã cứu được cháu bé 6 tuổi.
Hai nạn nhân tử vong là anh Dương Văn N. (SN 1984) và chị Nguyễn Thị H. (SN 1994), cùng trú tại xã Quang Tiến, thành phố Hoà Bình. Cháu Dương Nguyễn Tiến Đ., SN 2018 (là con trai của vợ chồng anh N.) đã may mắn được các lực lượng bới đất cứu sống.
Trắng đêm bới đất cứu bé 6 tuổi khỏi 'tử thần' do sạt lở nhưng bố mẹ cháu đã ra đi mãi mãi- Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra sạt lở đất - Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình

Trung tá Bùi Đức Hải, Trưởng Công an xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi cho biết: Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Cuối Hạ có mặt ngay tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng, huy động tối đa phương tiện và con người để cứu nạn.

Trắng đêm bới đất cứu bé 6 tuổi khỏi 'tử thần' do sạt lở nhưng bố mẹ cháu đã ra đi mãi mãi- Ảnh 2.

Cháu bé được cứu trong tình trạng hoảng loạn. Ảnh: Bộ Công an

Trắng đêm nỗ lực, đến khoảng 3h 20 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã cứu được cháu Dương Nguyễn Tiến Đ. ra khỏi đống bùn đất trong tình trạng hết sức hoảng loạn, đang được điều trị tích cực tại Trung tâm y tế. Hiện sức khoẻ ổn định.
Đến sáng, thi thể anh N. và chị H. cũng đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình. Được biết chủ hộ ngôi nhà bị sập là Ông Bùi Văn Ch. (SN 1963).

Thái Hà