Trở lại sân khấu sau 13 năm, ca sĩ Ánh Tuyết tiết lộ về cuộc sống chăn nuôi, làm vườn ở Hội An

Thứ tư, 26/02/2025 - 07:33

"Chăn nuôi làm bạn với các em heo, chó mèo, gà vịt, ngỗng thì không ăn thịt nó, chỉ lấy trứng ăn thôi và thích làm vườn, trông rau củ và cây cảnh", Ánh Tuyết tâm sự.

Sau một thời gian dài về Hội An ở ẩn, ca sĩ Ánh Tuyết chính thức tái ngộ khán giả yêu nhạc tại TPHCM vào cuối tháng này.

Mới đây Ánh Tuyết thông báo, chị sẽ góp mặt trong hai đêm nhạc với tên gọi "Tango night in SaiGon" diễn ra vào đêm 26/2/2025 ở Idecaf và đêm 28/2 tại Quận 3, TPHCM. Đặc biệt, trong đêm diễn có sự tham gia của nữ nghệ sĩ Nhật nổi tiếng Kimiyo Ogawa.

Trong tâm trạng háo hức được gặp lại khán giả, ca sĩ Ánh Tuyết chia sẻ, chị rất vui khi được có dịp đứng trên sân khấu, gặp lại nhiều khán giả yêu thương tại TPHCM, vùng đất mà một thời gian dài đã cưu mang và góp phần đưa tên tuổi chị đến với số đông công chúng yêu âm nhạc.

Trở lại sân khấu sau 13 năm, ca sĩ Ánh Tuyết tiết lộ về cuộc sống chăn nuôi, làm vườn ở Hội An- Ảnh 1.

Các nghệ sĩ Nhật Bản đang tập luyện cho đêm nhạc.

Trong chương trình, nữ ca sĩ "Ô Mê Ly" sẽ trình bày hai ca khúc Phố buồn (sáng tác: Phạm Duy) với tông trầm và Bóng chiều xưa (sáng tác: Dương Thiệu Tước) . Tuy nhiên, chị cũng hé lộ, sẽ dành cho khán giả những bất ngờ vì sự khác biệt.

"Do trong đêm nhạc ban tổ chức yêu cầu chỉ hát nhạc theo điệu Tango, nên tôi chọn hai bài này với cách thể hiện mới. Khán giả cũng chưa được dịp nghe Ánh Tuyết hát với cách mở âm vực rộng hết cỡ nên lần này hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được tất cả.

Điều này không quá khó với những giọng hát đã được rèn luyện bền bỉ theo thời gian, không ai nghĩ được tôi có thể hát giọng trầm rất thấp như vậy", Ánh Tuyết chia sẻ.

Đặc biệt, phần biểu diễn của nghệ sĩ Ánh Tuyết có sự tham gia đồng hành của nghệ sĩ Nhật Bản nổi tiếng Kimiyo Ogawa chơi đàn bandoneon.

Trở lại sân khấu sau 13 năm, ca sĩ Ánh Tuyết tiết lộ về cuộc sống chăn nuôi, làm vườn ở Hội An- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Nhật Bản nổi tiếng Kimiyo Ogawa (áo trắng)

Nói về lý do nhận lời tham gia chương trình, nữ ca sĩ khẳng định chương trình được tổ chức thường niên với mục đích gây quỷ giúp trẻ em nghèo Việt Nam tại  Kontum và TP.HCM được học ngoại ngữ Anh, Pháp và học nghề. Với ý nghĩa nhân văn như vậy, nên khi nhận được lời mời chị đã đồng ý ngay lập tức.

"Tôi rất xúc động được tham gia chương trình thật ý nghĩa mang đầy tính nhân văn mà đặc biệt lại là của một tổ chức thiện nguyện gây quỹ dành giúp trẻ em nghèo Việt Nam có được cái nghề và vốn ngoại ngữ để ra đời.

Khá lâu mới được dịp gặp lại khán giả, quả là tôi có phần lo lắng vì lâu lắm không lên sân khấu. Nhưng tôi cũng rất vui vì lần này tôi muốn đươc cho khán giả của mình nghe lại giọng hát Ánh Tuyết không hề khác xưa mà lại thêm màu sắc". Chị nói.

Trở lại sân khấu sau 13 năm, ca sĩ Ánh Tuyết tiết lộ về cuộc sống chăn nuôi, làm vườn ở Hội An- Ảnh 3.

Ánh Tuyết và nghệ sĩ người Nhật trong buổi gặp gỡ báo chí chiều ngày 25/2.

Đã nhiều năm nay, Ánh Tuyết cùng chồng chọn quê nhà Hội An với mảnh vườn xanh mát, ngôi nhà tràn ngập ánh sáng với không gian bình yên để sống chậm và cảm nhận được những năng lượng an yên. Trên trang cá nhân, chị chia sẻ hình ảnh bình dị chăm sóc vườn rau, nuôi thú cưng, cùng những nụ cười tươi tắn.

"Chăn nuôi làm bạn với các em heo, chó mèo, gà vịt, ngỗng thì không ăn thịt nó, chỉ lấy trứng ăn thôi và thích làm vườn, trông rau củ và cây cảnh.

Rồi mỗi sáng tập đi bộ lên nhà thầy học nhảy cho khỏe chân. Cuộc sống cứ đơn giản vậy thôi. Lâu lâu có show nào thích thì tham gia chút cho vui. Ánh Tuyết bây giờ là như thế thôi", chị cười hóm hỉnh.

Dù vậy, khi được hỏi về những dự định sắp tới, chị cũng nhấn mạnh: "Tôi đang nuôi mộng sẽ có chương trình riêng để gặp lại khán giả của mình thời điểm gần nhất với những album mới dành cho người yêu mến giọng hát mình".

Cao Thanh Hương