Vừa qua, tại chương trình Have a sip, nghệ sĩ Trường Giang đã chia sẻ về việc đặt tên cho các con.
Anh nói: "Tôi đặt tên tiếng Anh không phải vì sính ngoại, mà thời của các con sau này sẽ đi học nước nọ nước kia, nên tôi cho con một cái tên tiếng Anh để dễ giao tiếp với bạn bè quốc tế, tên tiếng Việt nhiều khi người ta ngại kêu. Nhưng tất nhiên tên trong giấy khai sinh của con tôi vẫn là tiếng Việt.

Nhã Phương và Trường Giang
Tôi đặt tên con là Destiny vì mọi thứ đều là định mệnh sắp đặt, từ việc vợ chồng tôi cưới nhau tới việc sinh con. Nếu ông trời không cho thì vợ chồng tôi không đến được với nhau và nhờ ông trời cho mới sinh được đứa con gái đầu lòng. Vì thế nên tôi đặt tên tiếng Việt cho con tôi là Thanh Thiên Ý.
Tới đứa thứ hai, tôi đặt tên là Hope vì định mệnh đã sắp đặt cho vợ chồng tôi gặp được nhau, vượt qua mọi khổ đau rồi thì hi vọng, cầu mong cho mọi thứ tiếp theo cho gia đình tôi sẽ đi về hướng hạnh phúc".
Tiếp đó, Trường Giang chia sẻ về một mong muốn của mình nhưng chưa thực hiện được: "Đến giờ tôi vẫn ước được ở bên con lúc chào đời nhưng chưa làm được.
Tôi thấy tạo hóa này công bằng lắm, không ai được tất cả và không ai mất tất cả. Trời cho tôi được khán giả yêu thương, được đi quay đi làm, có cuộc sống ấm no, có vợ đẹp con ngoan thì sẽ lấy đi của tôi một thứ. Đó là tiếng khóc chào đời của con thì tôi không có mặt, ba đứa rồi đều không có.

Có người hỏi tôi có tiếc không. Tôi tiếc chứ. Nếu có đứa thứ 4 tôi cũng không chắc có làm được điều đó không, còn nếu vợ tôi muốn dừng lại ở 3 đứa thì chỉ sang kiếp sau tôi mới làm được điều đó.
Tiếc nuối lớn nhất của tôi năm vừa qua là điều đó. Vì thế, tôi cảm giác rất trân trọng Nhã Phương trong từng giây phút. Chỉ có sự hi sinh và lòng vị tha mới làm được vậy vì sinh cả ba đứa con đều không có chồng bên cạnh.
Nhiều người sẽ nói có gì to tát đâu mà cứ làm quá nhưng tôi không nghĩ thế vì đó là sinh tử. Sinh tử luôn đi đôi với nhau. Để sinh được một đứa con nguy hiểm lắm.
Tôi luôn dặn các con rằng sinh nhật con thì phải cảm ơn mẹ, yêu quý mẹ luôn là điều tôi mong muốn".
Tùng Ninh