logo
ISSN 2734-9020

Từ sân bóng ở xóm làng đến siêu sự kiện "24h Trọn Vẹn Cảm Xúc": Khi tình yêu bóng đá gắn kết triệu trái tim Việt

Thứ tư, 22/07/2026 - 21:20

Ở Việt Nam, bóng đá là thứ ngôn ngữ kỳ diệu xóa nhòa mọi rào cản. Từ những nỗ lực vươn lên nghịch cảnh đầy cảm hứng đến những đêm không ngủ cùng FIFA World Cup 2026™, trái bóng tròn đang từng ngày kết nối những trái tim người trẻ Việt xích lại gần nhau.

Người Việt và tình yêu với bóng đá

Năm 2022, trong báo cáo World Football Report được FIFA ủy quyền cho Nielsen thực hiện, Việt Nam đứng hàng đầu Châu Á với 75% dân số xem bóng đá. Ở báo cáo mùa giải 2025/2026 từ CIES Football Observatory, Việt Nam xếp thứ 26 toàn cầu về mức độ đam mê bóng đá.

Tuy vậy, chẳng cần quan tâm những số liệu khô khan hay các bảng xếp hạng, cứ nhìn vào cách người Việt Nam "đi bão" mỗi khi đội tuyển quốc gia đạt được thứ hạng cao tại các giải đấu khu vực cũng đủ để thấy tinh thần thể thao mãnh liệt của người dân Việt. Chẳng thế mà những du khách nước ngoài lần đầu đến Việt Nam đúng dịp người dân xuống đường ăn mừng đội tuyển quốc gia với đủ thứ lỉnh kỉnh nào cờ quạt, xoong chảo, trống kèn… huyên náo khắp các tuyến đường lớn nhỏ đều "mắt tròn mắt dẹt". Không ít trong số đó, tiếp nối hòa vào dòng người để tận hưởng không khí hân hoan đặc biệt ấy. Bóng đá và tình yêu dành cho bóng đá đã kết nối con người xích lại gần nhau hơn, bất kể quen sơ, màu da, quốc tịch, giới tính.

Bóng đá là một môn thể thao, nhưng ở Việt Nam, bóng đá còn gần như là một thú vui chung không thể thiếu của nhiều người. Vui vui lại gọi nhau: "Làm trận bóng không anh em?". Buồn buồn lại hỏi nhau: "Nay có đá đâu không, cho đá cùng?". Ra sân thiếu người là "bốc máy" gọi "cốt": "Đá bóng không, đang thiếu một chân?". "Ok!" một cái là chân xỏ giày tay xách túi, nhiều khi quên cả cuộc hẹn với người yêu.

Từ sân bóng ở xóm làng đến siêu sự kiện "24h Trọn Vẹn Cảm Xúc": Khi tình yêu bóng đá gắn kết triệu trái tim Việt- Ảnh 1.

Với dân mê bóng đá, nhìn vào màu áo người ta có thể nhận ra ngay bạn là fan đội nào, nhìn vào số áo có thể biết ngay thần tượng của bạn là ai. Tình yêu bóng đá của người trẻ Việt không chỉ là ngồi hàng giờ trước màn hình TV, thức thâu đêm để theo dõi mỗi trận bóng trong các giải đấu. Tình yêu ấy, chuyển động ngay từ khi chọn màu, chọn số cho chiếc áo đấu của mình, đến những bước chạy uyển chuyển, những đường chuyền đẹp mắt ngoài sân cỏ.

Tại sao người Việt lại yêu bóng đá đến thế? Vì đá bóng giúp giải tỏa stress? Vì đá bóng giúp tăng khả năng tập trung? Vì đá bóng vui?... Đừng đi tìm câu trả lời đúng nhất, bởi mỗi người sẽ có một đáp án của riêng mình. Nhưng, dù câu trả lời là gì, thì sau mỗi trận đấu, cơ thể mỗi người lại được nạp đầy năng lượng, tươi mới và tích cực hơn.

Những câu chuyện chạm đến trái tim từ nhịp đập sân cỏ

Bóng đá vì sao là môn thể thao vua? Có phải bởi niềm vui vỡ òa vào khoảnh khắc chiến thắng hay bởi vì đó là môn thể thao được nhiều người quan tâm nhất? Hay là bởi với bóng đá, không có bất kỳ một sự phân biệt nào?

Nguyễn Thị Trúc Phương, một bạn trẻ 9X theo đuổi dự án thiện nguyện "Gieo ước mơ bóng đá" cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn từ năm 2020. Phương xác định đối tượng của dự án là các em nhỏ ở các bản làng xa xôi, những vùng quê còn nhiều khó khăn nhưng đặc biệt đam mê bóng đá. Những ngày đầu khởi sự, Phương tự mình liên hệ, đi xin từng quả bóng, từng bộ quần áo để tặng lại cho các em. Rồi dần dần, khi dự án của cô được nhiều người biết đến hơn, nhiều mạnh thường quân đã kết nối để cùng chung tay hỗ trợ các em nhỏ. 6 năm triển khai dự án, hơn 5000 em nhỏ khó khăn được tạo điều kiện theo đuổi đam mê đá bóng, hơn 30 em nhỏ đã được tập luyện và thi đấu trong các đội tuyển chuyên nghiệp, nhiều sân bóng được trang bị cơ sở vật chất, xây mới.

Từ sân bóng ở xóm làng đến siêu sự kiện "24h Trọn Vẹn Cảm Xúc": Khi tình yêu bóng đá gắn kết triệu trái tim Việt- Ảnh 2.

Với bóng đá, không gì là không thể! Phạm Tuấn Hưng, "chàng trai không chân" nhưng chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê với bóng đá. Với Hưng, "những gì người khác có thể làm thì mình sẽ cố gắng để thử sức xem làm được đến đâu". Từ khi còn nhỏ, khoảng 5, 6 tuổi, vì tự ti sợ các bạn không cho đá bóng cùng, Hưng đã tự tập luyện tại nhà. Một ngày, cậu nhóc lúc đó 8 tuổi lần đầu ra sân, xin các bạn cho chơi cùng với vị trí bắt gôn. Nhưng vị trí cậu thật sự muốn vẫn là cầu thủ, để làm được điều này, đòi hỏi Hưng sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Hưng vẫn cố gắng hoàn thiện kỹ năng mỗi ngày để có thể chạy quanh sân đá bóng cùng các bạn. Dù di chuyển trên sân bằng đôi tay trần không đồ bảo hộ, Hưng vẫn kiên trì theo đuổi trái bóng tròn.

Từ sân bóng ở xóm làng đến siêu sự kiện "24h Trọn Vẹn Cảm Xúc": Khi tình yêu bóng đá gắn kết triệu trái tim Việt- Ảnh 3.

Tình yêu với bóng đá kết nối Hưng đến cơ hội trở thành vận động viên của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam. Đến nay, "gia tài" của Hưng đã có hơn 30 huy chương ở nhiều giải đấu. Mới đây nhất, Hưng xuất sắc giành quyền tham dự giải vô địch thế giới. Một ngày bình thường của Hưng vô cùng bận rộn, lấp đầy bởi lịch tập luyện đội tuyển. Hưng vẫn dành thời gian để đá bóng và làm sáng tạo nội dung, kết nối và truyền năng lượng tích cực, niềm tin đến cộng đồng. Trong mắt một bạn nhỏ "mê chú Hưng" thì: "Chú Hưng giống như một siêu nhân ở ngoài đời. Chú Hưng rất tuyệt vời, chú là động lực để bọn con noi theo".

24h kết nối trọn vẹn cảm xúc và chung kết nghẹt thở

Ở Việt Nam, người ta ít khi xem bóng đá một mình, đặc biệt là vào các trận đấu lớn, giải đấu lớn. Những ngày bóng lăn, mọi người thường tụ họp cùng nhau, người thì ra quán ngồi cùng những người lạ chưa quen, người thì qua nhà bạn bè để cùng nhau thưởng thức. Xem bóng đá, càng đông thì càng vui.

Hòa cùng không khi náo nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - trận chung kết FIFA World Cup 2026™, giới trẻ Sài Gòn từ 8h sáng ngày 19/7 đã bắt đầu "tề tựu" về Công viên Bờ sông Sài Gòn, tham gia nhiều hoạt động của sự kiện văn hóa - thể thao "24h Trọn Vẹn Cảm Xúc" được phối hợp tổ chức bởi Coca-Cola Việt Nam và VTV.

Từ sân bóng ở xóm làng đến siêu sự kiện "24h Trọn Vẹn Cảm Xúc": Khi tình yêu bóng đá gắn kết triệu trái tim Việt- Ảnh 4.

Hơn 120 phút thi đấu nghẹt thở, Tây Ban Nha đánh bại Argentina với tỉ số 1-0, chính thức giành ngôi vô địch giải đấu FIFA World Cup 2026. Bên cạnh chiến thắng thuyết phục của Tây Ban Nha, trận chung kết sẽ còn được nhớ đến bởi hình ảnh một Argentina chiến đấu đến tận phút cuối. và Lionel Messi, dù không thể nâng trên tay chiếc cúp danh giá cùng những đồng đội của mình nhưng vẫn là một huyền thoại chưa bao giờ ngừng tin tưởng, cống hiến và truyền cảm hứng.

Nối dài hành trình hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng FIFA World Cup 2026™, Coca-Cola tự hào hiện diện như một người bạn thân thuộc len lỏi trong từng cung bậc cảm xúc của người hâm mộ. Từ những cái chạm ly hào hứng trước giờ bóng lăn đến cái ôm chầm vỡ òa khi nhà vô địch được xướng tên. Trận chung kết có thể khép lại, nhưng những trải nghiệm sát cánh cùng nhau và sợi dây kết nối bền chặt từ đêm không ngủ này sẽ vẫn luôn là những ký ức rực rỡ nhất mang chúng ta lại gần nhau hơn.

Quang Vũ

Tags: