Tuấn Ngọc: "Có đưa bao tiền tôi cũng không hát"

Thứ sáu, 17/01/2025 - 09:45

"Trừ phi đưa nhiều tiền quá" – Tuấn Ngọc chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Hoa xuân ca, danh ca Tuấn Ngọc đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp và phong cách trình diễn lịch lãm, quý ông của mình.

Tuấn Ngọc: "Có đưa bao tiền tôi cũng không hát"- Ảnh 1.

Tuấn Ngọc

Anh nói: "Tôi không bao giờ nghĩ về sự lịch lãm hay quý ông gì cả, chỉ đơn giản là tôi thích cái đẹp và cái gì đẹp thì tôi học theo, làm theo. Cả cuộc đời tôi là sự bắt chước, tôi bắt chước người đi trước.

Nhưng vấn đề là tôi phải bắt chước những cái hợp với mình chứ không phải bắt chước như một con vẹt, thấy người ta nổi tiếng thì làm theo, nhưng lại không hề hợp với mình.

Thời tôi còn trẻ có mốt mặc quần ống loe, quần thật trễ, ống thật rộng nhưng tôi không theo mốt đó được. Mốt đó chỉ hợp với người chân dài. Ai chân dài thì mặc rất đẹp, nhưng chân ngắn mà mặc thì nhìn buồn cười lắm, dù theo mốt, trào lưu cũng phải hợp.

Nhiều người nói tôi mặc quần áo đẹp. Tôi không nghĩ mình mặc quần áo đẹp đâu, nhưng phải biết mặc cái gì hợp với mình và con người mình.

Tuấn Ngọc: "Có đưa bao tiền tôi cũng không hát"- Ảnh 2.

Ca hát cũng vậy, tôi phải chọn bài hát, dòng nhạc phù hợp với tôi. Tôn Tử có nói một câu tôi rất thích là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tôi sống cuộc đời với chỉ có một câu đó, phải biết mình ở đâu và chọn làm cái gì tốt cho mình thì tự nhiên mọi thứ đều dễ.

Ngay cả có những bài hát đang rất nổi tiếng, nhưng nếu không hợp với tôi thì tôi nhất định không hát. Có đưa bao tiền tôi cũng không hát, trừ phi đưa nhiều tiền quá".

Về quê quán của mình, Tuấn Ngọc chia sẻ: "Bố tôi là người Nam Định, mẹ tôi là người Hải Phòng. Tôi hay nói đùa rằng mẹ tôi là gái Hải Phòng nhưng lại hiền lắm.

Gia đình tôi dọn vào miền Nam năm 1942, đầu tiên là dọn về Đà Lạt nên tôi sinh ra ở Đà Lạt. Mẹ tôi lạ lắm, rất thích con cái làm ca sĩ.

Bố tôi là nhạc sĩ và thời ở Đà Lạt được chọn làm nhạc cho đài phát thanh. Nhưng vì Đà Lạt nhỏ, không đủ ca sĩ nên bố tôi chọn luôn các con đi hát. Tôi được hát chung với người lớn dù mới 5 tuổi. 10 tuổi thì hai chị em tôi đi hát.

Mẹ tôi thích các con làm ca sĩ lắm nên gia đình tôi mới không ở Đà Lạt nữa, dọn về Sài Gòn để có môi trường đi hát".

Tùng Ninh