logo
ISSN 2734-9020

Vừa cưới vợ được hơn 1 tháng thì phát hiện ra chuyện khiến tôi gần như mất ngủ nhiều đêm

Thứ hai, 24/08/2026 - 22:58

Càng nghe, tôi càng thấy mọi thứ khó chấp nhận.

Trước khi cưới, tôi biết vợ từng yêu vài người. Tôi chưa bao giờ hỏi nhiều hay đay nghiến quá khứ của cô ấy. Tôi nghĩ ai cũng có những mối quan hệ trước khi gặp nhau, miễn là khi cưới thì nghiêm túc với gia đình.

Ngày cưới, tôi hoàn toàn tin tưởng vợ.

Nhưng sau hơn 1 tháng sống chung, trong một lần vợ để điện thoại trên bàn rồi đi tắm, tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn hiện lên. Ban đầu tôi không định xem, nhưng cái tên người gửi khiến tôi chú ý vì đó là một người đàn ông tôi từng nghe vợ nhắc đến.

Tôi mở ra, rồi tôi chết lặng. Tin nhắn giữa hai người không giống kiểu hỏi thăm bạn bè bình thường. Họ vẫn nói chuyện tình cảm, nhắc lại những chuyện trước đây, thậm chí còn có những câu khiến tôi hiểu rằng mối quan hệ ấy chưa thực sự chấm dứt trước ngày cưới.

Tôi tiếp tục kiểm tra và phát hiện không chỉ một người. Có 2 người đàn ông vẫn nhắn tin với vợ tôi.

Vừa cưới vợ được hơn 1 tháng thì phát hiện ra chuyện khiến tôi gần như mất ngủ nhiều đêm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi đau nhất là một trong hai người còn chuyển cho cô ấy 8 triệu vì cô ấy xin tiền mua vòng trang sức. Tôi không biết cô ấy có thật sự mua hay không, nhưng việc một người đàn ông khác chuyển tiền cho vợ tôi ngay trước ngày cưới đã đủ khiến tôi không thể bình tĩnh. Phải là mối quan hệ như thế nào thì đàn ông mới sẵn sàng chuyển số tiền lớn như thế cho phụ nữ.

Tối hôm ấy, tôi hỏi thẳng. Vợ tôi ban đầu giải thích đó chỉ là bạn cũ, chuyện tiền bạc không có gì nghiêm trọng. Nhưng càng nghe, tôi càng thấy mọi thứ khó chấp nhận.

Tôi đã nghĩ đến ly hôn. Thậm chí trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một ý nghĩ: cưới mới hơn 1 tháng thì ly hôn cũng chẳng sao, còn hơn sống cả đời với một người mà mình không thể tin.

Nhưng rồi tôi sợ bố mẹ hai bên sốc, sợ họ hàng bàn tán, sợ người ta hỏi tôi tại sao vừa cưới đã bỏ vợ. Tôi cũng sợ mọi người đổ lỗi cho mình vì chọn vợ không kỹ. Nhưng giữ cuộc hôn nhân này thì tôi cũng không biết phải sống thế nào.

Mỗi lần vợ cầm điện thoại, tôi lại để ý. Mỗi khi cô ấy nói có việc phải ra ngoài, trong đầu tôi lại xuất hiện hàng loạt câu hỏi liệu có phải vợ đi gặp người ta không? Và nếu cứ nghi ngờ, cứ ghen tuông như thế này thì cuộc hôn nhân này sẽ ngày càng nặng nề. Tôi nên làm thế nào đây?

Thanh Uyên